TRÊN PHÍM ĐỜI
Ngủ ngoan trên phím dương cầm
Tâm hồn lắng đọng, lãng quên nỗi buồn
Ngủ ngon trên phím thời gian
Xa đời tục lụy, thoát cơn cúm Tàu
Ngủ yên trên phím ca dao
Nghe thời gian chảy lên cao giữa đời
Ngủ mơ trên phím nụ cười
Thấy đời hết dịch, mọi người hân hoan
Ngủ quên trên phím tân toan
Thập hình bắc nhịp cầu lên tới trời
Ngủ hoài trên phím tình người
Nối trời với đất giữa thời khó khăn
Ghép hình Thập Giá dọc ngang
Cả hai nhánh khổ nối thương xót hoài
Thập hình nhánh ngắn, nhánh dài
Như thơ Lục Bát muôn đời hai câu
Cung đàn dù thấp hay cao
Cũng đừng tạm gác vì đau nỗi đời [*]
Cầu xin ban lại tiếng cười
Lạy Thiên Chúa, cúi xin Ngài xót thương!
TRẦM THIÊN THU
Sáng 15-09-2021
[*] Tv 137:1-2 – “Bờ sông Babylon, ta ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Sion; trên những cành dương liễu, ta tạm gác cây đàn.”
Nhận xét góp ý