CỐT LÕI CỦA KITÔ GIÁO
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu, Tuần XXII Thường Niên, Lc 5, 33 – 39
Do đầu óc hẹp hòi, ích kỷ, những người Biệt phái và Luật sĩ đã cản trở, và là chướng ngại cho sự hòa hợp, cảm thông trong các mối tương giao với mọi người. Đối với Chúa Giêsu linh hồn và cốt lõi của đạo chính là tình yêu, chứ không phải khắt khe, tỉ mỉ từng ly từng tí của lề luật.
Suy cho cùng mọi sự chia rẽ bất đồng cũng tại vì người ta không sống cõi lõi của đạo. Cho nên nhiều người đã nhân danh tôn giáo để gây chiến tranh hận thù, chém giết, bất hòa đau khổ cho người khác, giữ đạo một cách cuồng tín mà bất khoan dung với tha nhân. Mỗi ngày ta cần tự vấn lương tâm: Tôi có sống công bình bác ái, yêu thương người anh em bên cạnh tôi chưa? Nhắm mắt làm ngơ trước nỗi khốn khổ cơ cùng của người xung quanh có phải là tội không?
Nguyện xin Chúa cho ta ngày càng thấu hiểu và xác tín rằng sống đạo là yêu thương, được gói trọn trong một giới luật là : mến Chúa yêu người. Amen
Nhận xét góp ý