DỆT NGÀY NỐI THÁNG
Xin cho Trăng sáng Việt Nam
Cho đời thoát cảnh tối tăm, u hoài
Xin cho Trăng sáng đêm dài
Cho dân Việt hưởng tháng ngày bình an
Ngày xưa đã lắm gian nan
Ngày nay vẫn chẳng an toàn gì đâu
Cầu xin Chúa giáng ân nhiều
Lữ hành trần thế không xao xuyến buồn
Ước mong chân cứng, đá mềm
Theo Vầng Trăng Mẹ tiến lên Nước Trời
Hôm nay Tháng Tám hết rồi
Xin cho Tháng Chín qua thời dịch mau
Thôi phong tỏa, hết ưu sầu
Bình an đích thực, sớm chiều tự do
Xin ban lại khúc hoan ca
Cho nhân loại được như xưa an lành
TRẦM THIÊN THU
Ngày cuối tháng 08-2021
Nhận xét góp ý