LOÀI VẸT
Pha-ri-sêu, Sa-đốc
Nổi bật thói giả hình
Cứ tưởng mình đạo đức
Như vẹt thuộc nhiều kinh
Tham vơ vét của cải
Chẳng hề thương xót ai
Họ kiểm soát, chặn lối
Cấm người vô Nước Trời
Đủ mọi điều thề hứa
Ra vẻ nghiêm túc thôi
Rồi chẳng làm chi cả
Đáng nguyền rủa suốt đời
Dốt nát thì thích chảnh
Ngu xuẩn khoái ngông nghênh
Kẻ kém khoe bằng cấp
Vô học được tôn vinh
Cháy nhà ra mặt chuột
Xấu, tốt lộ ra ngay
Khó khăn vì đại dịch
Vạch trần bất kỳ ai
Kinh sư thì kinh dị
Biệt Phái rõ giả hình
Sa-đốc thì phét lác
Toàn vi-rút, yêu tinh
Xưa sao, nay cũng vậy
Ăn nói chẳng xuôi câu
Ý tưởng như cuồng dại
Chẳng lọt tai lời nào
TRẦM THIÊN THU
✝ ✝
Nhận xét góp ý