NGÔI LỜI CỨU ĐỘ
[Niệm ý Ga 6:61-70]
Nghe nói Mình Máu Chúa là lương thực
Các môn đệ cũng bàn tán, xầm xì
Bởi vì họ lấy làm chướng quá đi
Các môn đệ tỏ ra không chấp nhận
Điều Chúa nói về Thánh Thể mầu nhiệm
Trí phàm nhân không thể hiểu được ngay
Thần Khí làm cho sống là lời Ngài
Chứ xác thịt chẳng có ích chi cả
Có những người không còn tin vào Chúa
Vì thất vọng nên họ tự rút lui
Chẳng có ai có thể đến với Ngài
Nếu Chúa Cha không ban cho ơn ấy
Thấy như vậy, Chúa Giêsu liều hỏi:
“Cả anh em cũng muốn bỏ đi sao?”
Phê-rô đáp: “Thưa, không phải vậy đâu
Chỉ nơi Thầy mới có Lời Hằng Sống”
Nhóm Mười Hai là những người được chọn
Mà một người thoái hóa thành quỷ ma
Được dạy nhiều nhưng chẳng áp dụng chi
Càng lún sâu càng u mê, khó cản
Xin Thiên Chúa ban thêm tin, cậy, mến
Để nhận biết chính Thầy là Ngôi Lời
Là Đấng Thánh của Thiên Chúa muôn đời
Chính Thầy là Đấng Cứu Độ duy nhất
TRẦM THIÊN THU
Nhận xét góp ý