THẬT YÊU CHÚA, THẬT YÊU NHAU
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=AXnWRNsOsXk
21/8 THỨ BẢY TUẦN 20 TN
R 2,1-3.8-11;4,13-17; Mt 23,1-12.
“Họ nói mà không làm”.
Chuyện bất nhất trong lời nói và việc làm, “nói một đường, làm một nẻo”, “nói thế này, ra thế kia”, là chuyện của ma quỷ, đã có tự thuở tạo thiên lập địa. Ma quỷ nói với ông bà nguyên tổ rằng ăn trái cây này ông bà sẽ sáng mắt ra và sánh bằng Thiên Chúa. Ăn xong mới hiểu, sáng mắt rồi đó, nhưng là sáng mắt để thấy mình trần truồng xấu xí, sáng mắt để thấy mình đã đánh mất vẻ đẹp, ân sủng, và tình yêu mà Thiên Chúa ban tặng. Chuyện bất nhất dối trá ấy còn tàng ẩn trong mỗi con người, như cái gien di truyền từ đời này sang đời nọ…
Thời Chúa Giê-su, có những người rất nổi tiếng về chuyện “nói một đường, làm một nẻo”. Đó là, các luật sĩ và người biệt phái. Vì thế, Chúa Giê-su dạy: “Vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm”.
Chính sự dối trá của ma quỷ đã dẫn con người vào chỗ bất hạnh ngàn thu. Chúa Giê-su đến dùng Lời Sự Thật mà cứu rỗi con người khỏi tay ma quỷ. Người nói thương là có thương, nói cứu là có cứu, nói chữa lành là có chữa lành, nói chết là có chết, nói sống lại là có sống lại, nói đời sau là có đời sau, nói được sống vĩnh cửu là được sống vĩnh cửu.
Thời nay, thần dối trá và thần sự thật cùng tắm ở dòng sông nọ. Thần dối trá lên trước, lấy y phục của thần sự thật mặc vào, và ra đi. Thần sự thật lên sau, quyết không mặc y phục của thần dối trá. Sự thật lúc nào cũng trần trụi.
Hãy cẩn thận. Đừng ham chuộng vẻ ngoài đạo mạo, sang trọng, bóng bầy, mà khinh bỉ đứa giang hồ, kẻ bần cùng, xấu xí. Chúa chết trần trụi, để cứu con người trụi trần vì tội…
Lạy Chúa, xin giúp các gia đình luôn sống Lời Sự Thật, thật yêu Chúa, thật yêu nhau, thật yêu hết mọi người. Amen.
Nhận xét góp ý