ĐỀ KHÁNG
Kiếp phàm nhân cát bụi
Làn hơi thở mong manh
Mỏng giòn phận yếu đuối
Dễ vỡ hơn bình sành
Lạy Chúa, xin cứu thoát
Khỏi cạm bẫy địch thù
Giúp chống lại kẻ ác
Tà tâm lắm mưu mô [*]
Dịch lây lan khắp chốn
Nguy hiểm cô-rô-na
Xin Chúa thương ngăn chặn
Cho dịch bệnh mau qua
Xin gia tăng đề kháng
Cho mạnh mẽ xác thân
Xin gia tăng đề kháng
Cho mạnh mẽ linh hồn
Xin gia tăng miễn nhiễm
Khỏi mọi thứ xấu xa
Xin ngăn chặn lây nhiễm
Mọi sự dữ, quỷ ma
TRẦM THIÊN THU
[*] Tv 59:2-3 – “Lạy Thiên Chúa của con, xin cứu con khỏi lũ địch thù, bênh đỡ con chống lại kẻ tấn công, cứu vớt con khỏi phường gian ác, giải thoát con khỏi bọn giết người.”
Nhận xét góp ý