SỨC MẠNH CỦA LÒNG TIN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy, Tuần XVIII Thường Niên. Mt 17, 14 – 20
Một người vô thần nọ leo núi, bị trượt chân té từ trên đỉnh núi xuống. May mắn quần áo mắc vào lùm cây, tay anh liền bám chặt vào cành cây. Trong lúc lơ lửng trên không, anh ngửa mặt lên trời cầu nguyện “Lậy Chúa! Tôi tin Ngài, xin cứu tôi thoát và đưa tôi xuống đất an toàn”. Bỗng từ trên trời cao có tiếng vọng xuống “Người tin Ta ư, hãy buông tay ra”. Nghe vậy, người vô thần đáp “buông tay ra ư ? Ngu sao tôi làm điều ấy”.
Chúa Giêsu đã khẳng định với các môn đệ và mỗi chúng ta hôm nay “nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, ….. chẳng có gì anh em không làm được”. Rất nhiều người, ngay cả chúng ta nữa, vẫn đi lễ đọc kinh, nhưng xem ra chúng ta vẫn chưa tin vào Chúa, đi tìm sức mạnh nơi ma quỷ, coi bói, xem ngày, cầu cơ, tướng số, tin tưởng dị đoan… Vì vậy mỗi người cần xác định lại mình đã hoàn toàn tin vào Chúa chưa.
Xin Chúa tăng thêm đức tin còn non yếu của chúng ta, ban cho mỗi người một đức tin kiên vững, “dù chỉ bằng hạt cải”mà thôi.Amen
Nhận xét góp ý