NHÂN NGƯ
[Niệm ý Mt 13:47-53]
Tình bằng cá lớn, cá con
Cá nào cũng lội, cũng cần nước luôn
Lên khô thì cá chết liền
Cá nào cũng sợ bắt lên trên bờ
Biển đời rộng rãi bao la
Cá nào thì cá cũng chờ chết thôi
Ngư ông tung lưới khắp nơi
Cá không thể thoát lưới trời được đâu
Biển đời chỗ cạn, chỗ sâu
Cá to, cá nhỏ biết đâu mà lường
Có con thì thấy to đùng
Nhưng ăn thấy dở vô cùng đấy thôi
Có con như tép nhỏ nhoi
Thế mà béo ngậy, tuyệt vời khi ăn
Ngư ông lựa cá từng con
Xấu thì vứt bỏ, tốt đem về dùng
Người lành, kẻ dữ sống chung
Đến ngày tận thế tỏ tường dại – khôn
TRẦM THIÊN THU
Nhận xét góp ý