ĐỜI ĐAU
Đời là bể khổ đã đành
Sự thật rành rành, ai cũng trải qua
Nhưng nay khổ dịch quỷ ma
Nỗi sầu cũng lắm, nỗi lo cũng nhiều
Lúc này cuộc sống tiêu điều
Lối ra phong tỏa, lối vào cách ly
Chỉ đi mua ổ bánh mì
Mà người ta bắt, bây giờ kêu ai?
Khốn thay cái lũ giương oai
Dốt mà chảnh chọe ông này, bà kia
Đưa ra lý lẽ ngu si
Rằng nhiều thực phẩm, bánh mì thì không
Ngu mà chảnh, dốt mà ngông
Dù con trẻ cũng tỏ tường đúng – sai
Khổ sao mà khổ thế này
Người khôn hóa dại vì bầy quỷ ma
Xin thôi phong tỏa, cách ly
Bởi vì chẳng có tự do chút nào
Chỉ buồn, chỉ khổ, chỉ đau
Xin đừng nỡ bắt tù treo thế này
Phần vì vi-rút mà cay
Phần vì kẻ ác phơi bày kiêu căng
Cầu xin Thiên Chúa xót thương
Cho dân lành được vui mừng tự do
Dân than, dân oán, dân lo
Ác nhân chèn ép, bơ vơ dân lành [*]
TRẦM THIÊN THU
Đêm 22-07-2021
[*] Cn 29:2 – “Chính nhân cầm quyền, dân mừng rỡ. Ác nhân cai trị, dân oán than.”
✝ ✝ ✝
Nhận xét góp ý