XÓT XA
* Anh chị em xa gần, ai có thể được xin chung tay với chúng con. Mọi sự giúp đỡ, xin gởi qua tài khoản.
Vũ Xuân Nghị
Số tài khoản : 147.704.07.000.9426
PGD Tam Hiệp – Đồng Nai. Ngân hàng HDbank.
Chúng con cám ơn
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Cách đây 10 năm khi con còn học đại chủng viện, đi thực tập mục vụ, nhìn thấy những người nghèo khổ tại miền quê của một Giáo xứ, con về đã viết lên bài này. Trong những ngày đại dịch, rất nhiều mảnh đời bất hạnh, rất cần sự giúp đỡ của mọi người. Sáng hôm nay, chúng con đã gởi 6 tấn gạo cho người khó khăn. Nhưng con vẫn nhận được những tin nhắn, điện thoại, xin giúp đỡ. Lòng con đau nhói, băn khoăn, vì trái tim thì muốn giúp hết, mà khả năng thì cạn kiệt. Bài viết cách đây mười năm lại trỗi lại trong con. Ước mong ai đọc được, xin hãy cùng nhịp đập, chung tay chia sẻ với con, để con có thể như là dụng cụ, cánh tay nối dại của mọi người, thi thố lòng xót thương của Chúa.
Người nghèo còn lắm quá
Tim con sao xót xa
Vì bao người đói khổ
Không có một mái nhà
Người nghèo còn lắm quá
Thương sao bao cụ già
Những cây cao bóng cả
Chẳng một chỗ an hoà
Người nghèo còn lắm quá
Mong một chút gọi là
Sống qua ngày đoạn tháng
Cơm canh cà với cá
Hình như vẫn còn xa
Người nghèo còn lắm quá
Sinh sống xung quanh ta
Cần được sự san sẻ
Hỡi người khắp gần xa.
Đừng để lòng băng giá
Vì Chúa Đấng là Cha
Đang cần ta cộng tác
Bớt đi những lệ nhoà.
Hỡi người khắp gần xa
Hãy dâng Chúa món quà
Trở nên những chứng tá
Sưởi ấm hết mọi nhà.
* Anh chị em xa gần, ai có thể được xin chung tay với chúng con. Mọi sự giúp đỡ, xin gởi qua tài khoản.
Vũ Xuân Nghị
Số tài khoản : 147.704.07.000.9426
PGD Tam Hiệp – Đồng Nai. Ngân hàng HDbank.
Chúng con cám ơn
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Nhận xét góp ý