NAN Y
[Niệm ý Mt 9:18-26 ≈ Mc 5:21-43; Lc 8:40-56]
Chỉ là cảm cúm mà thôi
Cũng thấy mệt rồi, đừng nói ung thư
Khổ đau như chứng nan y
Chữa không thể khỏi, sầu bi suốt đời
Cuộc đời chẳng thấy nụ cười
Cảm thấy là người sống chẳng ích chi
Bình minh nắng vẫn vàng hoe
Mà như vần vũ mây mưa khắp trời
Khổ đau đeo đẳng suốt đời
Nếu không ơn Chúa, đời chơi vơi buồn
Đức tin càng mạnh càng khôn
Càng nhiều ơn Chúa ngày đêm độ trì
Lây lan dịch bệnh gần xa
Khác chi là chứng nan y hoành hành
Cầu xin Thiên Chúa chữa lành
Xin Ngài chạm đến sinh linh mọi miền
TRẦM THIÊN THU
Nhận xét góp ý