NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên. Mt 9, 1-8
Người bại liệt trong bài Tin mừng hôm nay, có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp được Chúa Giêsu, để Ngài chữa lành phần xác cũng như phần hồn, nếu không nhờ vào những tấm lòng vàng, đưa anh đến với Chúa Giêsu. Họ chẳng sợ dư luận, chẳng tính toán hơn thiệt. Niềm vui của họ chính là thấy người khốn khổ tội nghiệp ấy được chữa lành.
Chúa cũng mời gọi con người thời đại, nhất là những kitô hữu, môn đệ thân tín của Ngài, hãy có tấm lòng vàng như thế. Biết dành thời gian, công sức, tiền của, khả năng…để chăm sóc, giúp đỡ, quảng đại phục vụ người khác, nhất là những anh chị em khó nghèo.
Xin cho ta ý thức rằng, gia đình, xã hội sẽ trở thành thiên đàng tại thế, nếu có thật nhiều tấm lòng vàng, biết xóa mình đi, chấp nhận thiệt thân vì hạnh phúc của nhau và cho nhau. Amen.
Nhận xét góp ý