CHÙM THƠ THÁNH THỂ TÌNH YÊU
THÁNH THỂ TÌNH YÊU
Bí Tích Tình Yêu quá tuyệt vời
Nhân trần thưởng nếm Bánh Tinh Khôi
Ơn cao Thánh Thể, thành Nguồn Sống
Phúc trọng bần nhân, hóa Tộc Trời
Bảo chứng quê hương nhờ Máu Thánh
Neo thần lữ khách cậy Mình Người
Thần Lương! Lạy Chúa! Con tin tưởng
Được phúc muôn niên với Chúa Trời
KẾT HIỆP
Con thèm gặp Chúa giữa lo toan
Tín thác đời con dẫu bất toàn
Bánh Ngọt ân trao ơn sức sống
Ly Nồng nhận lãnh phúc bình an
Con nương vào Chúa, tình nồng thắm
Chúa ở trong con, phúc vẹn toàn
Lạy Chúa đời con xin kết hiệp
Nơi bàn Tiệc Thánh mãi hân hoan
TẤM BÁNH BẺ RA
Tấm Bánh Giê-su Bánh bởi Trời
Nguồn duyên hạnh phúc của nơi nơi
Chia san sức sống trong trần thế
Hiệp nhất yêu thương giữa cuộc đời
Tận tụy trao ban nguồn sống mới
Hồn nhiên lãnh nhận mãi khôn vơi
Cung chiêm Bí Tích Tình yêu Chúa
Tấm bánh đời con tiến hiến Người
ĐÓN TIẾP CHÚA
Chúa đến thăm con mỗi một ngày
Thì thầm tiếng nói rất thơ say
Nồng nàn kín nhiệm bằng Mình Thánh
Phước hạnh tỏa lan bởi Lời Ngài
Đón Chúa! Êm trầm cung hoan lạc!
Yêu Ngài! Nảy lộc khúc thiên thai
Âm thầm sức sống đang đua nở
Lấp lánh duyên Trời mãi thới lai
TRƯỜNG HỌC GIÊSU
Hãy đến với Ta, tỏ nỗi niềm
Trường Ta, điểm hẹn để giao duyên
Bao la cửa mở, lòng Thương xót
Kín kẻ then cài, chốn bình yên
Bổ sức trui rèn người khốn đốn
Nâng niu huấn luyện kẻ truân chuyên
Trường trong nhân ái Ta chờ đợi
Giải gỡ nguồn tơ kẻ muộn phiền
Mic. Cao Danh Viện
Nhận xét góp ý