RƯỢU
Kinh Thánh đã xác định
Về việc uống rượu nhiều
Vì đó là sống liều
Khổ xác, hại tâm hồn
Rượu nồng sinh nhạo báng
Men say tạo ồn ào
Kẻ nào vướng vào đó
Chẳng còn khôn nữa đâu [1]
Rõ ràng rượu tác hại
Nếu lạm dụng chất men
Người không hóa thành dại
Khó bỏ vì đã quen
Rượu có nhiều độc tố
Hệ lụy khổ theo liền
Không chỉ mình chuốc khổ
Gia đình cũng suy tàn
Rượu có thể là tốt
Nếu giới hạn đúng phần
Chúa còn làm phép lạ
Cho tiệc cưới vui hơn [2]
Mê rượu là mất nết
Với hệ lụy kéo theo
Tội tham ăn, tham uống
Mất phúc ấm trời cao [3]
TRẦM THIÊN THU
[1] Cn 20:1.
[2] Ga 2:1-12.
[3] Gl 5:19-21.
Nhận xét góp ý