BÁNH THÁNH GIÊSU
[Ân khúc Ga 6:44-51]
Đến với Chúa hay không, tùy mình chọn
Đó là quyền tự do Ngài ban cho
Nhưng quan trọng là ý của Chúa Cha
Đấng quan phòng, tiền định, và lôi kéo
Chính Chúa Cha đã sai Con Yêu Dấu
Đó chính là Đức Giê-su Ki-tô
Người Con này được quyền Cha ban cho
Ai tin Ngài thì sẽ được sống lại
Xưa có lời chép trong sách rồi đấy
Hết mọi người được Chúa dạy dỗ luôn
Ai đón nhận giáo huấn Chúa Cha ban
Họ sẽ đến với Ngôi Lời giáng thế
Chẳng có ai thấy Chúa Cha đâu nhé
Chỉ có Đấng từ nơi Chúa đến thôi
Chính Đấng ấy thấy Cha – Đức Chúa Trời
Ai kính tin thì sẽ được sống mãi
Chúa Giê-su, bánh trường sinh tuyệt đối
Trong sa mạc, man-na tổ tiên ăn
Nhưng họ chết chứ không thể sống còn
Dù ăn nhiều, bốn mươi năm ròng rã
Bánh Giê-su là loại bánh rất lạ
Bánh từ trời, ăn vào chẳng chết đâu
Nhưng sẽ được sống mãi mãi muôn sau
Là Thịt Chúa Giê-su, là Thánh Thể
Nhận xét góp ý