MÙA CỦA THỨ THA – HÒA GIẢI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba Tuần III Mùa Chay Mt 18, 21 – 35
Bầu khí trầm lắng của mùa chay, nhắc nhớ mỗi người hãy trở về với lòng mình, để thấy sự bất toàn yếu đuối của bản thân, rất cần sự tha thứ, bao dung của Chúa và tha nhân. Ngày nào còn sống trên hành trình dương thế, ngày ấy ta còn vấp ngã, lỗi lầm thiếu xót, vương vấn bụi trần.
Vì thế, mùa chay mời gọi mỗi người hãy “sám hối và canh tân” cuộc đời. Hãy mở rộng con tim để tha thứ cho chính mình và bao dung khiếm khuyết của người khác. Đừng than thân trách phận, ôm hận vào lòng, nhưng hãy mở rộng con tim biết tha thứ cho chính mình, tha nhân, để làm hòa với Chúa và anh em. Suy cho cùng, cũng chỉ vì quá kiêu căng tự mãn, để cho cái tôi lấn lướt con tim, nên ta ích kỷ, không thể tha hoài tha mãi cho nhau.
Xin cho ta hiểu rằng, chỉ khi nào ta biết tha hoài tha mãi như Chúa dạy, mới xứng đáng là con cái Thiên Chúa, hưởng lòng xót thương của Ngài, bằng không, chỉ là tự đào hỏa ngục chôn sống chính mình, bởi những đau khổ ngay từ hôm nay, và vĩnh viễn trầm luân mai này. Amen.
Nhận xét góp ý