SÀNG ĐỜI
Quỷ ma sàng lọc đêm ngày
Như người sàng gạo, đôi tay không ngừng [1]
Sàng đời mình phải thẳng thừng
Lọc ra tội lỗi cho lòng trong veo
Mùa Chay tím sắc khổ đau
Tối màu vì tội, sáng màu ăn năn
Vượt qua khỏi chính bản thân
Trở về với Chúa từ nhân muôn đời
Chúa là Vua ngự trên ngai
Mắt Ngài sàng lọc những người xấu xa [2]
Và sàng lọc lũ gian tà [3]
Hôm nay xin Chúa thứ tha tội đời
Bước hoang đàng đã rã rời
Tìm về bên Chúa, xin Ngài xót thương!
Xin sàng lọc những bất lương
Cho hồn con sáng ánh hồng phục sinh
TRẦM THIÊN THU
[1] Lc 22:31 – “Simôn, Simôn ơi, kìa Satan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo.”
[2] Cn 20:8 – “Đức vua ngự trên ngai xét xử, đưa mắt sàng lọc mọi xấu xa.”
[3] Cn 20:26 – “Vị minh quân sàng lọc lũ gian tà, cho bánh xe cán lên bọn chúng.”
Nhận xét góp ý