KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm Tuần I Mùa Chay. MT 7, 7 -12
Nghe tin Đức Bênêđíctô từ chức, hàng ngàn lá thư đã được gởi đến ngài. Người ta ngưỡng mộ, mến phục, bởi lòng đạo đức, khiêm tốn, khôn ngoan tốt lành, can đảm, sự hy sinh của ngài dành cho Giáo Hội Công Giáo nói chung và cho thế giới nữa. Lòng mến mộ yêu quý đó lại được dành cho vị kế nhiệm là Đức Phanxicô, một con người có tâm hồn khiêm tốn đơn sơ, hiền lành, dễ mến.
Làm được những điều như vậy, vì các ngài đã sống khuôn vàng thước ngọc mà Chúa Giêsu đã dạy trong bài Tin mừng hôm nay “tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (Mt 7,12). Đây là kim chỉ nam cho mọi người Kitô hữu chúng ta. Muốn được tha thứ ta phải tha thứ trước đã, muốn được yêu thương, ta phải yêu thương trước đã, muốn được công bằng, ta phải sống công bằng thật thà ngày chính trước đã. Ta phải là người đi bước trước trong tình yêu.
“Hãy đi và làm như vậy” để kiến tạo nhịp cầu cảm thông với tha nhân, để biết yêu thương và làm điều tốt cho người khác, nhất là trong mùa chay thánh năm nay. Amen.
Nhận xét góp ý