DỌN LÒNG CHO SẠCH, MỜI CHÚA NGỰ VÀO
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=dTBAkUkVtkY
19/2 THỨ SÁU SAU LỄ TRO
Is 58,1-9a; Mt 9,14-15
“Khi tân lang ra đi, bấy giờ họ mới ăn chay”.
Chúa Giê-su ví sự hiện diện của Người giữa trần gian như sự hiện diện của Tân Lang trong tiệc cưới; còn các môn đệ Người, những kẻ theo Người, là khách mời tham dự tiệc cưới. Tiệc cưới vui mừng. Khách mời được trọn niềm vui.
Tất cả con người đều được mời dự tiệc mừng cuộc tình duyên vĩ đại giữa Con Thiên Chúa chí thánh chí thiện, kết duyên cùng con người phàm hèn tội lỗi bất xứng. Phía con người hẳn phải rất vui mừng vì Con Thiên Chúa không màng chuyện “môn đăng hộ đối”, không cầu chuyện “xứng lứa vừa đôi”. Người đã chấp nhận cái chênh lệch, dị biệt, khập khiểng, chỉ vì yêu con người, chỉ vì muốn con người được vui sống.
Còn hơn thế nữa, mỗi Ki-tô hữu đã được tháp nhập vào Chúa Giê-su như một lần hôn phối, để được sống với Người tới nghìn thu vĩnh cửu. Thật là một mối tình tưởng kỳ dị nhưng kỳ diệu và vô cùng kỳ diệu. Chúng ta được vui mừng vì sống trong nguồn ân sủng lớn lao của Thiên Chúa, sống trong tình yêu vô biên và ngàn đời tín trung của Người.
Thế nhưng, bởi lòng tham lam cõi trần đời hư ảo nhưng bóng loáng, mê muội vật chất chóng vánh nhưng hấp dẫn, thèm thuồng thứ hư nát nhưng dáng vẻ hào hoa, nên chúng ta đã bất tín bất trung với Thiên Chúa thủy chung, trung tín.
Mùa chay mời gọi chúng ta hãy ăn chay tỏ lòng sám hối, và khát khao canh tân sửa đổi, để trở về với Chúa là tình yêu tuyệt đối tín trung, là nguồn chân thiện mỹ vĩnh cửu.
Lạy Chúa, tân lang ra đi vì chúng con không đón tiếp hoặc xua đuổi. Xin giúp chúng con ăn chay sám hối và dọn lòng mình, dọn nhà mình, cho sạch nhẵn những bất chính mê muội. Cùng xin Chúa trở lại cuộc chung sống trong lòng, trong nhà chúng con, cho chúng con an bình, hạnh phúc. Amen.
Nhận xét góp ý