TRỞ VỀ VỚI CHÚA
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?
Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6:2; Mt 6,1-6.16-18.
“Cha ngươi, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi”.
Hãy xé lòng mình cho tan nát những mê muội phù vân, cho hoang tàn những tham lam vật chất. Bới nếu không can đảm mà buông tay bỏ tất, là tự đánh mất mình trong bụi đất nghìn thu. Xé lòng đi, rất chân thật khiêm nhu. Đừng xé áo như trò đùa chay tịnh. Bởi Chúa biết tận cõi lòng sâu kín, niềm khát khao, lòng thành tín cậy trông…
Mùa chay lại đến. Chúa mời gọi mỗi chúng ta khiêm nhượng nhận ra sự yếu đuối hèn mọn của mình, yếu đuối cái xác thân người như đóa phù dung sớm nở tối phai tàn héo úa, hèn mọn cái trí hiểu chẳng tới đâu mà có đó rồi mất đó hóa ngây ngô. Chúa muốn chúng ta hãy sám hối những tháng ngày qua rất đỗi dại khờ, cứ nắm níu cõi trần gian mà ngỡ như là hạnh phúc. Chúa muốn chúng ta hãy trở về nguồn bình an đích thực, là phó trót đời mình trong tay Chúa xót thương. Chúa muốn chúng ta từ nay bước xuống đường, đường Thập Tự, để cùng Người về quê hương vĩnh cửu.
Mùa chay trở về. Chút tàn tro rắc trên đầu người mê muội, nhắc nhớ người là hạt bụi tàn vong. Bụi tro óng ánh sợi tơ hồng, ơn cứu chuộc cho ai hằng tin cậy, để hạt bụi người từ nay xinh đẹp mãi, vì Chúa thương cho sống lại hiển vinh…
Lời Chúa muốn chúng ta hãy sám hối, thực tình, trọn lòng tin tưởng, cậy trông, yêu mến. Hãy cùng Chúa Giê-su tự hủy và tự hiến, để xác thân này được vinh hiển phục sinh. Nguyện ước sao cho các gia đình, biết buông bỏ tất cả phù vân mà trở về bên tình Chúa, để đời trần gian từ nay không tàn úa, nhưng luôn tưng bừng niềm vui thỏa, bình yên.
Lạy Chúa, xin Chúa ban cho các gia đình, trọn niềm tin cậy mến, để được hạnh phúc trong tình Chúa yêu. Amen.
Nhận xét góp ý