ĐỪNG BỎ CUỘC
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm, Tuần V Thường Niên. Mc 7, 24-30
Đã có lần, Chúa Giêsu từ chối làm phép lạ cho người Do thái, vì họ ngoan cố không tin vào Ngài. Còn người đàn bà có đứa con bị quỷ ám, chạy đến nài van Chúa chữa bệnh, lại bị Ngài phán cho một câu thật phũ phàng “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con.”
Bất chấp những lời lẽ nghe có vẻ “xúc phạm”, bà vẫn kiên trì van nài, thân thưa “Thưa Thầy, đúng thế, nhưng các chó con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái”.Bà không chỉ được những mẩu bánh vụn mà được cả cái bánh của lòng tin.
Lắm khi trong cuộc sống, ta đã từng “than thân, trách phận”, đi vào ngõ cụt cuộc đời, xin cho ta cũng như bà mẹ này, không bao giờ bỏ cuộc, nhưng luôn tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa. Amen.
Nhận xét góp ý