BÊN TRONG – BÊN NGOÀI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư Tuần V Thường Niên. Mc 7, 14 – 23
Không ít người đua nhau đi nâng mũi, sửa cằm, bơm ngực, hút mỡ.., nhằm tạo sức hấp dẫn, lôi cuốn tăng vẻ đẹp bề ngoài. Dịp cuối năm, các gia đình lo sửa sang, dọn dẹp nhà cửa, khang trang sạch đẹp, cầu mong những điều tốt lành “Năm mới khởi sắc hơn”.
Chú trọng hình thức bên ngoài là rất cần thiết, nhưng cần để ý đến đến việc sửa sang, dọn dẹp bên trong. Quá chăm chuốt bề ngoài, tâm trí lại đen tối, tính tình ngỗ ngược ngông cuồng, những lời lẽ phát ngôn chẳng cân xứng với hình thức bên ngoài. Dẫu biết rằng “người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân”, cũng đừng vì thế mà xem nhẹ cái bên trong tâm hồn “tốt gỗ hơn tốt nước sơn; cái nết đánh chết cái đẹp”.
Xin Chúa giúp ta biết “dọn dẹp, sửa sang, thanh tẩy” tâm trí mỗi ngày, để có được cái đẹp vẹn toàn cả trong lẫn ngoài. Amen.
Nhận xét góp ý