TẾT THƯƠNG
Tết này Xuân chẳng đi đâu
Không than thở, cũng không kèo nèo chi
Mặc dù như bị cách ly
Nhưng Xuân vẫn Tết, suy tư sự đời
Một năm lặng lẽ qua rồi
Đại dịch kéo dài, vẫn chẳng cũ đâu!
Cuộc đời nhiều thứ khổ đau
Thế nên cần biết thương nhau chân thành
Xuân về thấy Tết một mình
Nhưng vẫn thân tình chia sẻ niềm riêng
Xuân đem Tết đến đời thường
Giúp người đủ sức vượt đường trần gian
Thế gian thì phải gian nan
Để mà biết xót tha nhân khổ sầu
Biết bao người chịu khổ đau
Cả đời chẳng biết chút nào mừng vui
Mà không trách phận mình xui
Vẫn tin yêu Chúa, chẳng đòi hỏi chi
Nhìn lên, mình chẳng là gì
Cần nhìn xuống kẻo kiêu kỳ hư thân
Cách ly thì Tết vẫn Xuân
Tạ ơn Thiên Chúa còn nhìn thấy nhau
TRẦM THIÊN THU
Tân Sửu Tết – 2021
Nhận xét góp ý