LẠC QUAN VỀ GIÁO HỘI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu, Tuần III Thường Niên. Mc, 26 – 34
Nhìn vào đời sống đạo nơi các nước Tây phương, khiến nhiều người có cái nhìn bi quan về Giáo Hội của Chúa. Kẻ xấu đắc thắng, mừng thầm nghĩ rằng “ngày tàn của Giáo Hội đã đến gần”.
Dụ ngôn người gieo giống và dụ ngôn hạt cải trong bài Tin mừng hôm nay, khẳng định chắc chắn điều ấy không bào giờ xảy ra. Bởi Giáo Hội không phải là tổ chức xã hội trần thế thuần túy, nhưng còn có sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Dẫu dẫu cho có nhiều người lơ là, hoặc bỏ đạo, thậm chí chỉ còn một số rất ít người tin theo Chúa, cũng đủ mạnh để Giáo Hội đem ơn cứu độ cho mọi người. Như hạt giống nhỏ bé thui, nhưng khi lớn lên, trổ sinh rất nhiều bông hạt. Đức Giáo hoàng Phanxicô, một cụ già 80 tuổi, chẳng có tiền, có quyền lực theo kiểu trần gian, vậy mà sức hút tới 7 triệu người tham dự Thánh lễ, làm thay đổi rất nhiều người trên thế giới.
Xin cho ta một cái nhìn lạc quan tin tưởng về Giáo Hội của Chúa, đồng thời góp phần làm cho Giáo Hội mỗi ngày lớn mạnh và trường tồn. Amen
Nhận xét góp ý