PHƠI TIỀN
(thư giãn tất niên)
Lâu ngày cất giữ kỹ càng
Nên tiền ẩm ướt, em mang nỗi sầu
Hôm nay phải vội phơi mau
Cuối năm, sắp tết, không sao chần chừ
Phơi tiền không phải đại gia
Cũng không có ý để khoe mọi người
Đời em vất vả lắm rồi
Nhịn ăn, nhịn mặc, chẳng đòi hỏi chi
Xin trời đừng có gió to
Kẻo tiền bay hết thì lo cả đời
Cuối năm thì tết đến nơi
Khổ thân em phải ngồi phơi thế này
Cả đời đã phải đắng cay
Cực khổ suốt ngày, vất vả như trâu
Áo em tím nỗi bể dâu
Mong Tân Sửu đến đổi màu đời em
TRẦM THIÊN THU
Tết Tân Sửu – 2021
Nhận xét góp ý