SAO NGƯƠI LẠI LÙNG BẮT TA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thánh Phaolô Tông Đồ, lễ kính. Mc 16, 15-18
Lòng nhiệt huyết quyết tâm bảo vệ truyền thống cha ông, đã thôi thúc Phaolô lên đường tàn sát các kitô hữu. Ông cứ nghĩ rằng đó là điều đẹp thánh ý Thiên Chúa. Tiếng nói từ trời cao “Saolô, Saolô, tại sao ngươi lùng bắt Ta ?”.Ông thắc mắc “Ngài là ai”, tiếng nói ấy đáp lại “Ta là Giêsu mà ngươi đang lùng bắt”, đã thức tỉnh Saolô. Ông nhận ra, bấy lâu nay, những việc tốt ông đang làm, chính là “giơ mũi nhọn, đạp trời cao”, bắt hại chính Chúa Kitô.
Có khi nào, câu đó Chúa dành cho ta “sao con lại lùng bắt Ta?”. Lắm khi ta nghĩ những việc mình làm, tưởng rằng đó là làm sáng danh Chúa, nhưng biết đâu lại “xỉ nhục, tàn sát Ngài”. Có thể ta cũng đang tàn sát, bắt bớ Chúa Giêsu, khi coi thường, bêu xấu, nhục mạ, nói hành, nói xấu, xúc phạm tha nhân, chỉ muốn bảo vệ, đề cao mình.
Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Phaolô, xin Chúa cũng thức tỉnh mỗi người chúng ta, để ý thức rằng, mỗi khi ta làm điều gì cho tha nhân, là làm cho chính Chúa. Amen.
Nhận xét góp ý