LỜI HOA HỒNG
Chín hoa hồng, chín con rồng
Uốn theo chữ S không ngừng vươn lên
Việt Nam là của Việt nhân
Của chung chứ chẳng riêng phần của ai
Sách Trời đã định rạch ròi [1]
Đó là Ý Chúa muôn đời phân minh
Giang sơn một dải hữu tình
Nước non ngàn dặm rành rành Việt Nam
Đồng bào nhất trí đồng tâm
Bài trừ hết những ác nhân tham tàn
Nói hay mà lại dở làm
Hô hào vô ích, phải hành động ngay
Dối gian lãnh đạo bất tài
Xấu xa một lũ như bầy thú hoang
Cầu xin Thiên Chúa xót thương
Mở lối, mở đường giải cứu Việt Nam
TRẦM THIÊN THU
[1] Thi phẩm Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt, được coi là bản Tuyên Ngôn Độc Lập đầu tiên của Việt Nam.
[2] Cn 29:12 – “Lãnh đạo mà để tâm nghe lời gian trá thì thuộc hạ sẽ thành một lũ xấu xa.”
Nhận xét góp ý