VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH
Lm. Gioan vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh. Lc 5, 12-16
Thời Chúa Giêsu, phong cùi vẫn là căn bệnh nan y, không có thuộc chữa. Người mắc bệnh này “sống dở, chết dở”, bị cách ly gia đình, xóm làng. Người đời nhìn họ với ánh mắt khinh bỉ, vì bị Thiên Chúa nguyền rủa, chức dữ.
Nhưng anh mắc bệnh phong cùi đã vượt lên trên tất cả những rào cản, mặc cảm tội lỗi, tin tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa, chạy đến “sấp mặt xuống đất, van xin Ngài rằng: “Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được sạch”, anh đã được toại nguyện như ý anh xin.
Ta không mắc bệnh phong cùi thể xác, nhưng có thể ta đang mắc một căn bệnh phong cùi, đó là tính hư nết xấu, lười biếng, lòng tham, thù hận, mặc cảm…khiến ta không thể hòa nhập được với mọi người.
Xin cho ta can đảm vượt lên chính mình, để quyết tâm cộng tác với ơn Chúa, bỏ đi lối sống cũ, đổi đời, trở nên ánh sao sáng cho tha nhân. Amen.
Nhận xét góp ý