TRÂU HIỀN, TRÂU ĐIÊN
Con trâu là vật linh Nước Việt
Vì là nước nông nghiệp từ xưa
Cấy, cày vốn nghiệp nông gia
Trâu là báu vật mọi nhà làm nông
Người ta gọi quê hương là thế
Cảnh êm đềm đồng lúa ngát xanh
Con trâu gặm cỏ hiền lành
Người dân chất phác thắm tình quê hương
Trâu đứng nghênh nhưng không ác ý
Chẳng toan tính khống chế ai đâu
Trâu hiền ghét chuyện tào lao
Trâu điên húc kẻ tự kiêu, hợm mình
Bởi vì bị người hành nhiều quá
Không chấp nhận nên nó nổi điên
Ỷ mình là chủ có quyền
Trâu cũng thấy phiền, đừng nói người ta
TRẦM THIÊN THU
✝ ✝ ✝
Nhận xét góp ý