MỆT
Theo Chúa đâu có sướng
Chịu khổ thí mồ luôn
Không an nhàn thụ hưởng
Phải mệt xác, khổ tâm
Theo Chúa đâu có khỏe
Rảnh rỗi sống ung dung
Bị người đời ghen ghét
Phải bền chí đến cùng [*]
Theo Chúa thật phiền phức
Suốt đời phải hy sinh
Luôn tha thứ người khác
Nhưng phải khó với mình
Con người thật yếu đuối
Cầu xin Chúa đỡ nâng
Cầu xin Mẹ dẫn lối
Biết khiêm nhường xin vâng
TRẦM THIÊN THU
Chiều 26-11-2020
[*] Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. (Mt 10:22; Mc 13:13; Lc 21:17)
✝ ✝ ✝
Nhận xét góp ý