ĐỪNG HOANG MANG
Lm. Gioan vũ Xuân Nghị
Thứ Năm Tuần 34 Thường Niên. Lc 21, 20 – 28
Chúa Giêsu tiên báo về những ngày cuối cùng của vũ trụ này. Xảy ra điềm lạ kinh thông động địa núi non “sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao: dưới đất các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gấm sóng vỗ….các tầng trời rung chuyển”.
Nhưng đừng hoang mang, lo lắng về chuyện ấy, bởi ngày đó Chúa sẽ ngự đến, để cứu độ chúng ta. Điều quan trọng là hãy tín thác tin tưởng, sẵn sàng, tỉnh thức, đứng thẳng, đợi chờ như những cô khôn ngoan cầm đèn đi đón chàng dể, để bất cứ lúc nào cũng có thể mở cửa tiếp đón Người.
Xin cho ta một lòng tín trung vào Chúa, không lo lắng sợ hãi, cũng chẳng để cho ma quỷ, ác thần xúi giục chạy theo những tin giật gân, hào nhoáng bề ngoài, mà sợ hãi, không tỉnh thức đợi sẵn sàng đợi chờ đón Chúa đến. Amen
Nhận xét góp ý