TRÁNH
[Niệm ý Lc 21:34-36]
Biết tránh là bớt dại
Bớt dại để nên khôn
Ngã rồi cố đứng dậy
Kinh nghiệm giúp khôn hơn
Chúa dạy sống phải tránh
Luôn cảnh giác đề phòng
Không say sưa chè chén
Lo lắng chuyện đời thường
Ngày ấy như chiếc lưới
Chụp xuống đầu bất thần
Ngày ấy sẽ ập xuống
Mọi dân khắp thế gian
Biết tránh là tỉnh thức
Luôn cầu nguyện sớm khuya
Để có thể đủ sức
Thoát khỏi mọi hiểm nguy
Rồi Con Người sẽ đến
Bất ngờ chẳng ai hay
Đức tin ai giữ vững
Sẽ hạnh phúc gặp Ngài
TRẦM THIÊN THU
Nhận xét góp ý