THIÊN CHÚA ĐI BƯỚC TRƯỚC
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba, Tuần XXXIII Thường Niên. Lc 19, 1 – 10
Có lẽ Gia Kêu đã nghe danh tiếng Chúa Giêsu từ lâu, tính tò mò, ông cũng muốn biết Ngài như thế nào, là ai, mà sao dân chúng mến mộ đến độ như thế. Chẳng còn cách nào, ngoài trèo lên cây, để nhìn thấy Ngài.
Bất ngờ quá, Chúa đã nhìn thấy Gia Kêu, chẳng cần ông lên tiếng, Ngài gọi đích tên “Gia Kêu, hãy xuống mau, vì hôm nay ta muốn lưu lại nhà ông”. Tiếng gọi thân thương, cuộc gặp gỡ ấy đã làm đổi đời Gia Kêu. Ông bỏ tất cả, đền bù gấp bốn những gì đã gây thiệt hại cho dân chúng, đồng thời thực thi lòng bác ái phi thường.
Xin Chúa giúp ta ý thức, Ngài đang đi bước trước đợi chờ và gặp gỡ ta, qua Thánh Lễ, và mọi biến cố cuộc đời, chỉ cần ta mở rộng trái tim, Chúa cũng sẽ đổi mới cuộc đời ta, từ bỏ những việc bất chính, xứng đáng hưởng lòng Chúa xót thương. Amen.
Nhận xét góp ý