CHỨNG NHÂN TÌNH YÊU
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Chúa Nhật XXXIII Thường Niên
Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Trăm lời dọa nạt quan binh
Roi đòn tra tấn nhục hình dã man
Xác hồn thanh thản bình an
Một lòng vì Chúa hân hoan vui mừng
Trước tòa khẳng khái tuyên xưng
Đất trời chỉ Chúa lẫy lừng uy nghi
Dẫu cho mọi thứ mất đi
Nhưng so với Chúa có gì tiếc đâu
Khôn ngoan thượng trí thẳm sâu
Nơi Ngài nguồn suối nhiệm mầu yêu thương
Tin Ngài chính lộ tỏ tường
Bảo toàn sự sống thiên đường mai sau
Hôm nay chịu chút khổ đau
Xác thân bầm dập nát nhàu xá chi
Vu oan cáo vạ thị phi
Nhưng lòng chẳng chút vết tỳ ố nhơ
Quyết tin một Chúa tôn thờ
Là Cha Trung tín chẳng giờ đổi thay
Trần gian con cháu hôm nay
Khấn xin Tiên Tổ quan thày ban ơn
Vững tin vào Chúa không sờn
Chẳng gì đánh đổi lớn hơn chọn Ngài
Chứng nhân cho Đấng Thiên Sai
Chu toàn bổn phận miệt mài thắng năm
Ốm đau khổ cực viếng thăm
Chẳng cần công trạng tiếng tăm gian trần
Nhà nhà tình nghĩa kết thân
Gia đình dòng tộc nghĩa ân xóm làng
Hiện thân của Chúa lòng vàng
Dựng xây tổ ấm thiên đàng trần gian.
Nhận xét góp ý