BIẾT SỬ DỤNG TIỀN CỦA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy, Tuần XXXI TN. Lc 16, 19 – 15
Nghe tin con bị té xe, bà mẹ vội chạy tới chỗ tai nạn, hối hả hỏi liên tục “Sao lại chạy như vậy, xe có sao không con, có bị trầy xước…”. Đứa con gái mếu máo, đau đớn vì những thương cà mặt xuống đường, hét toáng lên “con quan trọng hay là cái xe”, đã làm cho người mẹ bừng tỉnh. Chúa Giêsu căn dặn người môn đệ “Hãy dùng tiền gian dối mà mua lấy bạn hữu”. Tại sao Chúa lại gọi tiền là gian dối, bởi chúng bất toàn mau qua, chết rồi chẳng ai mang đi được.
Chắc chắn Chúa không phủ nhận sự cần thiết của tiền bạc trong cuộc sống, nhưng điều Chúa nhắc nhở “Hãy biết sử dụng tiền của”. Ta chỉ là người quản lý mà thôi. Hãy biết quảng đại trao ban, làm việc lành phúc đức, đóng góp vào việc chung của xã hội và Giáo Hội, giúp người nghèo khó. Càng trao ban ta càng trở nên giàu có.
Xin Chúa giúp ta đừng bao giờ chỉ vì đồng tiền mà bán rẻ lương tâm, mất hết tình Chúa, tình người. Amen.
Nhận xét góp ý