TÍNH SỔ CUỘC ĐỜI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên. Lc 15, 1 – 10
Vốn là một nông dân hiền lành chất phát, bỗng dưng trở thành đại gia, nhờ trúng vé số. Ông đã thay đổi hoàn toàn, ăn chơi có tiếng ở Sài thành. Phút chúc những đồng tiền không cánh mà bay, từ đại gia trở thành người ăn mày lê lết đường phố, rồi chết thảm không rõ nguyên nhân.
“Đời người có một gang tay, ai hay ngủ ngày còn được nửa gang”. Hình như trái đất mỗi ngày quay nhanh hơn thì phải, vừa chào đón bình minh đã vội ngắm hoàng hôn ngày tàn. Nếu ta không biết không ngoan, khéo léo, tỉnh táo, cân nhắc trước sau, tính toán, để sống sao cho đáng sống, làm đẹp cho đời, hữu ích cho người, bất thình lình Chúa đòi ta tính sổ cuộc, ta lấy gì để trình diện Ngài.
Xin Chúa giúp con trân trọng từng khoảnh khắc Chúa ban, để mỗi ngày tích góp, xây dựng hạnh phúc nước trời mai sau, và xin “cho con biết đếm các ngày mình sống hầu tâm trí được khôn ngoan”. Amen
Nhận xét góp ý