CHUYẾN XE ĐẶC BIỆT
Cuộc đời ai cũng một lần
Giàu hay nghèo vẫn có phần như nhau
Chẳng còn giành thấp hay cao
Ai cười, ai khóc, ai sao mặc người
Rồi ai cũng hết một đời
Chẳng có luân hồi mà tính toán chi
Còn gì hãnh diện mà khoe
Bạc tiền, bằng cấp,… oai gì với ai?
Cuối cùng một chuyến xe thôi
Chuyến xe đặc biệt cuối đời nhân gian
Người thương, kẻ nhớ mấy lần?
Có lâu thì chỉ ba năm là cùng
Biết thương thì chẳng còn xương
Ca dao, tục ngữ – tỏ tường, chẳng sai
Tiễn nhau lần cuối rồi thôi
Âm – dương cách trở, khóc – cười đã xong
Mỹ từ thì nói nghĩa trang
Cách gọi thông thường là bãi tha ma
Sống ưu ái gọi người ta
Chết rồi ai cũng thấy ghê, hết hồn
Đúng là ma giữa cõi trần
Tử thi bất động chẳng còn ai mê
Không mê có nghĩa là chê
Ba ngày phải vội vã đưa đi liền
Chuyến xe đặc biệt không tên
Đưa đi, không đón, hết phiền thấy nhau
Chỉ còn Tình Chúa dạt dào
Xin Ngài thương xót cho vào Thiên Cung
TRẦM THIÊN THU
Chào Tháng Mười Một – 2020
Nhận xét góp ý