KHỜ KHẠO
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai, Tuần XXIX Thường Niên, Lc 12, 13 -21
Vẫn còn có người khờ khạo, cho rằng sắp tận thế, nên phải tích trữ lúa gạo, mì tôm…., để khi ngày đó xảy ra, có đồ ăn thức uống. Khờ quá!, tận thế sao còn có thể ăn với uống. Khờ như nhà phú hộ trong bài Tin mừng hôm nay, cứ tưởng rằng mình có nhiều tiền bạc, lúa thóc, tích trữ, an tâm nghỉ ngơi, chơi bời…. Nhưng Thiên Chúa bảo rằng “hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai”.
Đó cũng là điều Chúa chất vấn chúng ta. Xin cho ta được khôn ngoan tỉnh táo, biết dùng khả năng, của cải trần gian, để sống đẹp lòng Chúa và san sẻ cho kẻ khó nghèo. Amen
Nhận xét góp ý