QUYẾT TÂM THEO CHÚA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên. Lc 9, 57-62
Thánh Luca thuật lại “Đang lúc Chúa Giêsu và các môn đệ đi đường, thì có kẻ thưa người rằng: “Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy”. Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có nơi gối đầu”.
Không biết chàng thanh niên ấy có theo Chúa không, nhưng thánh nhân kể tiếp, có người khác đến xin theo Ngài, nhưng xin về chôn cha đã, Chúa bảo “hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn anh hãy theo tôi”. Lại có người nữa đến xin theo, nhưng xin về từ giã cha đã, Chúa cũng bảo “ai đã tra tay vào cầy, mà còn ngoái lại đằng sau thì không xứng đáng là môn đệ Thầy”.
Chỉ có Chúa mới đòi hỏi ta như thế. Bởi Ngài là tuyệt đối, chọn Ngài cũng có nghĩa là để mọi sự trần gian dưới Ngài, chấp nhận thiếu thốn vì Ngài. Làm như thế ta mới thật sự hạnh phúc và xứng đáng là môn đệ của Đức Kitô. Amen.
Nhận xét góp ý