GIA ĐÌNH CỦA CHÚA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên. Lc 8, 19 – 21
Chúa Giêsu nói “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”, không có nghĩa là Ngài phủ nhận mối liên hệ huyết thống, hay coi thường Đức Mẹ. Nhưng Chúa Giêsu đã nới rộng gia đình của Ngài, không bó hẹp mối liên hệ ruột thịt, mà khai mở một gia đình mới. Gia đình thiêng liêng thì rộng lớn hơn nhiều, gồm tất cả những người lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Mẹ Maria phải là người đầu tiên thuộc về gia đình ấy, bởi Mẹ là mẫu gương tuyệt hảo trong việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa.
Việc lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, tham dự thánh lễ, đọc kinh… vẫn chưa đủ để ta thật sự trở thành người nhà của Thiên Chúa. Chỉ khi nào ta lắng nghe Lời Ngài, đem Chúa đến với tha nhân. Nghĩa là từng suy nghĩ, phản ứng, cư xử như Chúa Kitô, sống những giá trị Tin mừng: Công bằng, khó nghèo, trong sạch, bác ái, phục vụ, vác thập giá mình mỗi ngày cách vui tươi… khi đó ta mới thật sự xứng đáng là người thân trong đại gia đình của Chúa, xứng đáng hưởng vinh phúc Nước. Amen
Nhận xét góp ý