SỐNG CÔNG MINH NHƯ GIỮA BAN NGÀY
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=W2uJtC6K5kA
1 Cr 4,6b-15; Lc 6,1-5
“Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?”
Các môn đệ Chúa đi ngang qua đồng lúa, bứt bông lúa miến trong ngày Sa-bat, bị những người biệt phái cho là phạm luật “cấm thu hoạch vụ mùa trong ngày Sa-bat”. Có phải là người biệt phái đã tự cho mình là đạo đức và có ý cường điệu, khuếch đại một sơ sót nhỏ để kết tội người khác đó không?
Người biệt phái chưa trưởng thành trong đức tin, vì họ đang sống vì họ, cho họ, không sống vì Chúa, cho Chúa và anh em mình. Họ đang nhắc cho Chúa Giê-su biết là họ đang giữ luật. Không thiếu những người tin vào Chúa, mà xem như Chúa chẳng biết gì về cuộc đời của mình cả. Không thiếu những người sống như người biệt phái kia, phải nhắc cho Chúa nhớ là con đã làm điều này, con đã không làm điều kia. Chúa biết con làm Hội Đồng chứ? Chúa biết con coi ca đoàn vất vả lắm chứ? Chúa biết con hy sinh bao việc cho nhà thờ nhà thánh đấy chứ? Sao Chúa để con thế này? Sao Chúa để con phải thua người biếng nhác, lười lĩnh? Con giữ luật Chúa mà Chúa không cho giàu có bằng người lơ là nguội lạnh kia?
Cách suy nghĩ ấy là do lòng kiêu căng của chúng ta. Cách thẩm định giá trị của nhau như thế là do tính tự phụ, tự cao của chúng ta. Quyền phán xét mỗi người là của Thiên Chúa, vì Chúa thấu suốt mọi điều bí ẩn trong lòng người, vì Chúa thấu hiểu ai đang sống trong niềm tin và tình yêu Chúa.
Hãy trưởng thành trong đức tin: sống chân thành trước mặt Chúa, đi trong ánh quang minh của Chúa, luôn sống công minh như giữa ban ngày. Hãy thể hiện đức tin trưởng thành bằng đức ái, luôn yêu thương, khoan dung với mọi người.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con thật lòng Tin, Cậy, Mến Chúa, và thật lòng yêu thương hết mọi người. Amen.
Vùng tệp đính kèm
Xem trước video trên YouTube LỜI CHÚA NGÀY 5/9 THỨ 7 TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN – Pm CAO HUY HOÀNG, ĐỨC TRỌNG
Nhận xét góp ý