KHÁT KHAO ĐIỀU THIỆN HẢO
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=9of1u66Rb4Y
24/8 THÁNH BATÔLÔMÊÔ TÔNG ĐỒ. Lễ kính
Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51
“Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”
Thánh Ba-tô-lô-mê-ô tên thật là Na-tha-na-el, một người có vốn học uyên thâm. Những người có vốn học uyên thâm bấy giờ, thường ngồi dưới gốc cây vả mà chiêm niệm lẽ tinh thông của đất trời, chiêm niệm để tìm ra cho mình một chân lý sống. Và Na-tha-na-el cũng thế, ông đã ngồi dưới gốc cây vả nghiền ngẫm, suy tư trước khi được Phi-lip-phê giới thiệu với ông về Chúa Giê-su.
Vừa được gặp Chúa Giê-su, ông đã nhận được lời chào quý giá: “Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Và Chúa Giê-su cho ông biết: “Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”.
Quả thực, Tin Mừng trong ngày Lễ Thánh Ba-tô-lô-mê-ô, làm chứng cho mối phúc thứ tư trong tám mối phúc mà Chúa Giê-su đã hứa.
Thứ bốn “Ai khao khát nhân đức trọn lành ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được no đủ vậy”.
Na-tha-na-el đã khao khát và nghiền ngẫm tìm kiếm chân lý, và ông đã gặp được chân lý. Chân lý chính là Đức Giê-su Ki-tô và ông đã được ơn mạc khải để tuyên tín: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”.
Biết bao người trong chúng ta tự phụ với vốn học biết của mình, mà từ chối hay phủ nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong trần gian, và trong chính cuộc đời mình.
Mừng lễ Thánh Ba-tô-lô-mê-ô, ước gì mỗi chúng ta vui mừng học nơi thánh nhân bài học về “khiêm nhương”, về “ý ngay lành” và “lòng khát khao điều thiện hảo”, để được Chúa Giê-su mạc khải cho chúng ta mầu nhiệm Nước Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra sự hèn kém của chúng con, để có thể đón nhận Chân Lý của Chúa. Amen.
Nhận xét góp ý