VUI MỪNG TẠ ƠN CHÚA NHÂN LÀNH
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=W806o3WOytI
Ed 34,1-11; Mt 20,1-16a. T. Gioan Ơđơ, Lm.
“Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng”
Người được gọi đến làm vườn nho lúc trời đã xế chiều, anh ta làm chẳng được bao nhiêu cả, thế nhưng chủ vẫn trả một đồng. Có bài hát nhỏ suy niệm về đoạn Tin Mừng hôm nay như sau: “Một đồng là tiền công đã hợp đồng. Đến sớm hay muộn, thì công vẫn một đồng. Dù tin trước, sau, phúc thiên đường chỉ có một. Hãy vui mừng, đừng hơn thua sao Chúa nhân lành cách bất công”.
Chúa có cách yêu của Chúa. Không giống như cách yêu của chúng ta. Chúa có lẽ công bằng của Chúa. Không giống như cách công bằng của chúng ta. Bởi Chúa là người thấu suốt cách làm việc của chúng ta và Người có quyền ban thưởng theo cách nhìn thượng trí khôn ngoan của Người. Đừng thắc mắc tại sao Chúa không làm theo ý mình, nhưng hãy xét xem mình đã có làm theo ý Chúa chưa. Nếu thấy có ai nhận được niềm vui, bình an, hạnh phúc, ân sủng…thì hãy vui mừng và cùng họ tạ ơn Chúa nhân lành. Phần mình, đừng so đo tính toán hơn thua ganh tỵ với người khác, rồi ta thán với Chúa, nhưng hãy tin rằng Chúa đang yêu thương chúng ta vô cùng vô kể và rất công bằng với chúng ta. Nhớ luôn là, đừng tự phụ mình là đạo dòng, đạo gốc mà xem thường người công nhân giờ thứ 11, người tân tòng, bởi, trước mặt Chúa chưa biết ai đẹp lòng Chúa hơn ai, và bởi kẻ trước hết có thể nên sau hết, và kẻ tin sau hết có thể sẽ trở nên trước hết.
Lời Chúa đang thức tỉnh mỗi người hãy nhận ra cái tật xấu kiêu căng ganh tỵ đang tiềm ẩn trong lòng, và mời gọi chúng ta khiêm nhường tin tưởng đón nhận hồng ân, khiêm nhường vui mừng tạ ơn Chúa với tất cả mọi người.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con tin tưởng, yêu mến và tạ ơn Chúa đã yêu thương chúng con và hết mọi người. Amen.
Vùng tệp đính kèm
Xem trước video trên YouTube LỜI CHÚA NGÀY 19/8 THỨ 4 TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN – Pm CAO HUY HOÀNG, ĐỨC TRỌNG
Nhận xét góp ý