TỰ HỦY, TỰ HIẾN CHO NƯỚC THIÊN CHÚA
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=Ch2ePtBQAgE&t=38s
Ed 1, 2-5. 24 – 2, 1a; Mt 17, 21-26
“Họ sẽ giết Người, nhưng Người sẽ sống lại”
Chúa Giê-su bảo Phê-rô phải chu toàn nghĩa vụ nộp thuế cho đền thờ, và Người đã lo cả phần thuế phải nộp của Người và của Phê-rô nữa. Đền thờ là hình ảnh của Thiên Chúa, của Nước Thiên Chúa. Việc chu toàn nghĩa vụ với đền thờ là dấu chỉ cho biết lòng trung, lòng hiếu với Thiên Chúa. Và dẫu cho Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa làm người, thì Người vẫn khiêm nhượng trong tư cách một con người, để biểu lộ đức thờ phượng Thiên Chúa. Hơn thế nữa, không chỉ chu toàn nghĩa vụ nộp thuế, Người còn chu toàn thánh ý Chúa Cha, mà trao nộp chính thân mình cho người đời, để chịu người đời giết chết đi, nhưng Người sẽ sống lại. Nếu đồng tiền nộp thuế còn mang đẹp ý nghĩa của đức thờ phượng Thiên Chúa, thì sinh mạng của Con Thiên Chúa chịu nộp, chịu chết, phải được kể là tuyệt đỉnh ý nghĩa của Đức Thờ Phượng.
Mỗi chúng ta cũng phải chu toàn nghĩa vụ hiếu trung với Thiên Chúa, nghĩa vụ thờ phượng Thiên Chúa, qua việc góp phần tài lực của mình cho công cuộc loan truyền Nước Thiên Chúa. Nhưng như thế hẳn là chưa đủ, mà còn phải hiến mạng sống mình cho danh Chúa cả sáng, cho Nước Chúa trị đến, cho ý Chúa thể hiện khắp trên trần gian này. Ước gì, mỗi chúng ta sẽ dùng tất cả khả năng của mình mà phụng sự Chúa cho xứng đáng, trong ơn gọi, trong bậc sống của mình. Ơn gọi nào, bậc sống nào cũng phải đạt đạo, chính là đạt đến chóp đỉnh của sự tự hủy, tự hiến cho Thiên Chúa, cho Nước Thiên Chúa. Nhưng xin đừng ai tự xem phần tự hủy, tự hiến của mình là lớn lao, mà quên đi, khoặc coi thường sự tự hủy, tự hiến của những người cùng đinh, bé mọn.
Lạy Chúa, xin cho chúng con dâng hiến chính sự sống Chúa ban, để phụng sự Chúa, cho vinh danh Chúa. Amen.
Nhận xét góp ý