LƯƠNG TÂM CẮN RỨT
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=qgZQkSiHPRE
Gr 26,11-16.24; Mt 14,1-12 T. Anphongxô Ligôri
“Hêrôđê sai người đi chặt đầu Gioan, và các môn đệ của Gioan đi báo tin cho Chúa Giêsu”
Vì Gioan đã thẳng thắn đề nghị Hê-rô-đê chấm dứt ngay chuyện ngoại tình với bà Hê-rô-đi-a, vợ của anh ông, nên bà Hê-rô-đi-a để lòng thù hận. Mừng sinh nhật con gái, bà bày biểu cô xin Hê-rô-đê quà tặng là cái đầu Gioan đặt trên đĩa…
Thánh Nicolas nói: “Người ích kỷ có thể đốt nhà kẻ khác để luộc cho mình một quả trứng”. Hê-rô-đê đã đốt nhà anh mình, để luộc cho mình một quả trứng dục vong. Ông cũng đốt luôn một cuộc đời của Gioan, để được còn tiếp tục ăn quả trứng dục vọng ấy. Tưởng như thế là hạnh phúc đấy sao? Không, không bao giờ. Ông luôn sống trong bất an.
Chúa Giê-su rao giảng Tin Mừng và danh tiếng của Người đã tới tai Hê-rô-đê. Và ông nghĩ: đây là Gioan đã chết nay nhập hồn về người này để mà trừng trị ông, báo oán ông! Lương tâm ông cắn rứt vì tội ác giết người.
Thiên Chúa khoan dung, luôn khát khao, mong mỏi, đợi chờ kẻ có tội biết sám hối mà trở về đường công chính. Tiếng lương tâm là tiếng Chúa Thánh Thần trong cõi thâm sâu huyền bí của mỗi con người, luôn âm thầm nhắc nhớ, thôi thúc, kêu gọi con người sống trong tình yêu và chân lý của Thiên Chúa.
Tội nặng nề nhất thời nay là loại trừ Thiên Chúa, không lắng nghe tiếng lương tâm, không biết mình có tội, tự bàu chữa mình vô tội và không có lòng sám hối. Người mẹ phá thai hãy cảm ơn những khổ đau ray rứt. Kẻ có tội giết người, kẻ tham gia giết người, hoặc vui mừng vì người bị giết, hãy cảm ơn những tiếng thầm nhức nhối trong lòng. Ấy là tiếng Chúa Thánh Thần mời gọi sám hối. Hãy lắng nghe và sám hối.
Lạy Chúa, mỗi chúng con đều có tội. Xin giúp chúng con nghe tiếng Chúa, sám hối và sống công chính. Amen
Vùng tệp đính kèm
Xem trước video trên YouTube LỜI CHÚA NGÀY 01/8 THỨ 7 TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN – Pm CAO HUY HOÀNG, ĐỨC TRỌNG
Nhận xét góp ý