ĂN CHAY
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên. Mt 9, 14 – 17
Ngoài việc ăn chay mỗi năm một lần vào ngày lễ Xá Tội, người Do Thái còn có thói quen ăn chay vào nhiều dịp trong năm, để tạ ơn, đền tội, hoặc kỷ niệm một biến cố vui buồn nào đó của dân tộc. Những người Biệt Phái, ăn chay hai lần trong một tuần. Bầu khí ăn chay, rất ảm đạm, buồn phiền “trong than van khóc lóc”. Có nhiều ngưởi giả bộ đau khổ, buồn rầu… để cho người khác biết mình ăn chay.
Chính vì vậy Chúa Giêsu nhắc nhở người Do Thái và cả chúng ta hôm nay, việc ăn chay là cần thiết, nhằm giúp thăng tiến bản thân, sống tiết độ, và đổi mới con người để nên tốt hơn. Nhưng nếu chỉ ăn chay theo thói quen, sợ tội, không vì lòng yêu mến Chúa, thì cũng tựa như rượu mới đổ vào bầu da cũ, vải cũ vá áo mới, không đem lại lợi ích gì. Việc ăn chay, không phải là ủ rũ héo tàn, nhưng là niềm vui, bình an tâm hồn, vì có Chúa ở cùng chúng ta
Xin Chúa giúp ta đừng giữ đạo theo thói quen và hình thức, nhưng mọi việc đạo đức, ăn chay, hãm mình, bác ái, cầu nguyện… xuất phát từ con tim mến Chúa thiết tha. Amen
Nhận xét góp ý