TRÁI TIM LINH MỤC
Mic. Cao danh Viện
Để Ngài lớn, nên anh nhỏ lại
Tuổi bao nhiêu anh vẫn mãi đa mang
Là mục tử! anh tha thiết trao ban
Dù gió bấc mưa phùn hay nắng hạ
Anh nhỏ lại, mà tình anh nhiệm lạ
Trái tim anh như ngọn đỉnh Thái Sơn
Em vô tư vào đồng cỏ xanh rờn
Mà có thấy đa đoan người mục tử
Em đòi hỏi làm đứa con thừa tự
Có bao điều em hưởng thụ vinh quy
Gia sản tình yêu em đâu có thiếu gì
Em mãi nhận cho dù nhiều vô kể
Anh! Linh mục! sao đời anh lặng lẽ?
Áo chùng thâm hay tử biệt sinh ly
Mà đời anh không cần giữ lại gì
Chỉ thầm lặng với thâm chùng hy hiến
Anh nhỏ lại để tình yêu thăng tiến
Anh cho đi mà cứ mãi đơm bông
Cây tình yêu có phải cây xương rồng
Trên đất cỗi, kiên hùng cây kết trái
Khi em hiểu anh sẽ còn đi mãi
Vì anh là phiên bản của Ngôi Hai
Cho đến tan đến tận chặng đường dài
Để kết thúc dìu em về viên mãn
Cho em xin mãi với anh bầu bạn
Bằng nguyện cầu cho anh mãi trung can
Nhận xét góp ý