DÂNG MẸ MÙA HOA THỜI ĐẠI DỊCH
Mùa hoa này các nhà thờ lặng vắng
Không sắc hoa, không kiệu rước Đức Bà
Tấm khẩu trang chặn mất lời kinh ca
Khoảng giản cách, không cách ly tình mến
Cả thế giới một sắc hoa màu tím
Dâng tiến về Mẹ Thánh Sầu Bi
Bao nạn nhân do sát thủ Covid
Nhờ Máng Chuyển thông ơn, về với Chúa
Dâng về Mẹ sắc hồng không héo úa
Bằng tận tâm, thầm lặng giữa hiểm nguy
Những trái tim hy hiến của ngành Y
Hoa hồng thắm! Tình yêu! Nhân hậu lắm!
Dâng Mẹ sắc hoa đỏ màu duyên thắm
Những người hùng tử đạo thời hôm nay
Bằng hiến dâng cho dân Chúa từng ngày
Trong phục vụ theo chân Người Mục Tử
Cánh hoa đồng nội, sắc màu lữ thứ
Lặng thầm dâng, tiếng chổi phố đêm đen
Rất xót thương giờ tử liệm đơn hèn
Còn có cả vô vàn loài hoa dại
Cánh hoa khát Chúa! Bao trùm nhân loại!
Dâng về Mẹ, Người Nữ Thánh Thể từ bi
Mở tay ra! Cho thế giới cậy vì!
Toàn thế giới! Mùa hoa này trông Mẹ!
Một chuỗi Mân Côi! Mùa hoa này con sẽ
Từng ngày dâng, cùng với đức cậy trông
Mùa thử thách, mùa của tình hiệp thông
Mẹ nhận lấy! Tràng Mân Côi Ngọc Bích
Dâng Mẹ mùa hoa thời đại dịch
Cả tấm lòng với cả trái tim yêu
Mẹ chuyển vào Lòng Thương Xót Cha yêu
Cho thế giới ngày bình yên phúc lạc.
Mic. Cao Danh Viện
Nhận xét góp ý