THIÊN CHÚA YÊU THẾ GIAN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư Tuần II Phục Sinh. Ga 3, 16-21
Từ thuở đời đời, Thiên Chúa đã và mãi yêu thế gian, Ngài yêu đến độ “ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ”.
Nếu Thiên Chúa không yêu thế gian, con người không thể tồn tại trên vũ hoàn này. Nhưng Ngài cũng không thể không yêu thế gian, bởi Thiên Chúa là tình yêu. Ngài trao ban hết cho con người, bất chấp sự phản bội, bất chấp tội lỗi ngút ngàn, vẫn tìm mọi cách để cứu vớt con người, bằng cách trao ban chính Chúa Giêsu, Con Một yêu dấu của Ngài, đến trần gian để thi thố lòng xót thương của Thiên Chúa, để cho con người được sống và sống dồi dào.
Mãi mãi Thiên Chúa vẫn yêu chúng ta. Xin Cho ta cảm nghiệm được tình Chúa yêu chúng ta, để rồi nỗ lực đáp trả tình yêu ấy, tin vào Chúa Giêsu và sống theo giáo huấn của Chúa, để được hưởng hồng ân cứu độ Chúa thương ban. Amen
Nhận xét góp ý